01h30, ngày 15/10, Dortmund - Hertha Berlin: Dortmund không chỉ sợ mỗi Bayern

Dortmund đang quyết tâm đứng dậy sau cú ngã trước Bayer Leverkusen ở vòng trước. Nhưng trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, họ lại phải tiếp đón đội bóng đang có phong độ khá cao Hertha Berlin.

Việc phải đá sớm nhất ở vòng đấu thứ 7 có lẽ là điều Dortmund không mong muốn lắm bởi rất nhiều trụ cột của họ đã trở về từ ĐTQG trong tình trạng "tơi tả". Có đến 4 gương mặt thường xuyên đá chính và gây ấn tượng mạnh mẽ từ đầu mùa là trung vệ Sokratis Papastathopoulos, hậu vệ phải Lukasz Piszczek, cùng các tiền vệ Raphael Guerreiro và Ousmane Dembele đều dính chấn thương và chưa thể thi đấu vào đêm nay. Trong khi đó, đội trưởng Marco Reus vẫn chưa thể thi đấu sau chấn thương háng đã khiến anh nghỉ 4 tháng, dù đã tập luyện trở lại.

Xáo trộn lớn nhất, thật đáng lo, lại nằm ở hàng phòng thủ khi cả hai trung vệ Marc Bartra và Papastathopoulos đều chưa thể thi đấu. Với việc Subotic cũng đang nghỉ dài hạn, phương án khả dĩ nhất mà HLV Thomas Tuchel có thể tính tới là kéo tiền vệ phòng ngự Sven Bender xuống đá cặp trung vệ cùng Matthias Ginter. Thực tế, đây cũng là vị trí mà Bender đã khá quen thuộc. Vấn đề lớn nhất: Bender chưa đá trận nào mùa này, hệ quả từ mùa Hè mệt mỏi cùng Olympic Đức tại Rio 2016. Trong khi đó, hành lang phải của Piszczek sẽ được trao cho Passlack, cầu thủ mới 18 tuổi.

Hertha Berlin không mạnh trên đất khách. Bằng chứng là họ mới thắng 1 trong số 8 trận sân khách gần nhất (2-0 trên sân Ingolstadt mùa này). Trong khi đó, Dortmund đang đứng trước cơ hội lập kỷ lục mới của CLB: 25 trận bất bại trên sân nhà. Đội bóng gần nhất đánh bại Dortmund ở Signal Iduna Park là Bayern Munich (1-0) vào ngày 04/04 năm ngoái. Kỷ lục trước đó là 24 trận từ ngày 03/11/2001 đến 15/03/2003. Nhưng rõ ràng, đó là vấn đề không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh đội hình Dortmund nát tan vì "virus FIFA" như hiện nay, còn Hertha đang khởi đầu mùa giải này khá ấn tượng.

Không Gueireiro và Ousmane Dembele, sức tấn công của Dortmund chắc chắn sẽ suy giảm ít nhiều. Trong khi đó, sự thiếu thốn ở hàng thủ sẽ khiến trách nhiệm hỗ trợ phòng ngự của Julian Weigl trở nên nặng nề hơn. Và cầu thủ mà hàng phòng ngự đội bóng vàng-đen cần chăm sóc nhất là một cái tên khá quen thuộc: Vedad Ibisevic, người từng nổi danh trong màu áo Hoffenheim và Stuttgart. Mùa giải này, chân sút 32 tuổi người Bosnia đang dẫn đầu danh sách làm bàn với 5 lần lập công, sánh ngang với Lewandowski (Bayern), Aubameyang (Dortmund), Chicharito (Leverkusen) và Modeste (Cologne).

Dự đoán: 1-1

T.C
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/duc/01h30-ngay-15-10-dortmund-hertha-berlin-dortmund-khong-chi-so-moi-bayern-n20161013220351061.htm