Trạm cứu hộ trái tim tập 30: Bà Xinh 'quay xe' đứng về phía Nghĩa

Trong preview tập 30 'Trạm cứu hộ trái tim', dù đồng ý ra tòa làm chứng vụ Nghĩa lừa gạt Ngân Hà đầu tư đầm tôm, nhưng tại tòa án bà Xinh bất ngờ lật mặt. Bà Hạ Lan buông bỏ quá khứ và làm lành với Ngân Hà…

Theo preview mới nhất “Trạm cứu hộ trái tim” tập 30 hé lộ nhiều nội dung hấp dẫn. Mẹ con Ngân Hà đã quyết định bán nhà, chuyển về căn nhà nhỏ hơn để có tiền mua lại công ty Lan Hà.
Về đến nhà mới, Ngân Hà nói: “Con muốn là thứ chúng ta thay đổi chỉ là ngôi nhà, còn sở thích và niềm vui thì không. Căn nhà này so với nhà cũ thì nhỏ hơn, nhưng chúng ta vẫn duy trì được sở thích và niềm vui của mẹ. Chúng ta sẽ ở đây đợi bố về. Mẹ có thấy ưng không ạ, nếu không thì...”.

Trước phản ứng của con gái, bà Hạ Lan buột miệng trả lời: “Mẹ ưng”.

Đây là lần đầu tiên từ đầu phim, bà Lan xưng “mẹ” khiến Ngân Hà ngỡ ngàng: "Mẹ có biết đã 23 năm rồi, bây giờ mẹ mới xưng mẹ với con không ạ?”. Việc bà Lan chấp nhận buông bỏ quá khứ và làm lành với con gái khiến Ngân Hà vô cùng vui mừng và hạnh phúc.

Tại phiên tòa kiện Nghĩa có hành vi lừa đảo Ngân Hà, dùng vụ đầu tư đầm tôm để chiếm đoạt căn nhà. Bà Xinh đã ra làm chứng như lời hứa với Ngân Hà. Tuy nhiên, khi luật sư Vinh yêu cầu bà tường thuật lại sự việc Nghĩa lừa gạt Ngân Hà với tư cách người làm chứng, bà lại bối rối không nói lên lời. Sau khi được luật sư trấn an, bà Xinh bất ngờ lật mặt nói rằng mình không biết rõ mọi chuyện.

Câu trả lời của bà Xinh khiến Nghĩa và An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, trong khi đó phía Ngân Hà và bà Lan ngỡ ngàng không nói lên lời.

Phim “Trạm cứu hộ trái tim” tập 29 lên sóng tối qua hé lộ những nội dung cho thấy Nghĩa và An Nhiên đến chính quyền đăng ký kết hôn. Nhiên vui mừng ra mặt vì bây giờ cô ta đã danh chính ngôn thuận. Về nhà, An Nhiên nói việc này với bà Xinh, mong muốn bà có thể mở lòng tiếp nhận cô trong vai trò người con dâu. Tuy nhiên, bà Xinh dường như không muốn làm điều đó.

Đặc biệt, phim dần hé lộ mối quan hệ giữa tiểu tam và tay bác sĩ nha khoa Việt. Việt nhắn tin chúc mừng An Nhiên vì thành công ép Nghĩa kết hôn. Nhân tiện, anh ta một lần nữa hẹn gặp An Nhiên để bàn về việc chung vốn kinh doanh.

Bất ngờ, Nhiên nhận được tin từ cô giáo rằng con trai cấp cứu ở viện, cả hai đã đến bệnh viện cùng nhau. Khi được cô giáo hỏi người đàn ông này là ai, Nhiên nhanh chóng bao biện đó chỉ là bác của Gôn.

Đáng chú ý là thái độ cực kỳ lo lắng của Việt dành cho bé Gôn. Dù An Nhiên nói anh ta đi về, nhưng Việt vẫn loanh quanh trước cửa phòng cấp cứu để chờ tin tức của bé Gôn. Hơn nữa, khi thấy Nghĩa đến bệnh viện, Việt lại có thái độ muốn né tránh đối diện trực tiếp. Điều này cho thấy cả anh ta và An Nhiên đều không muốn Nghĩa biết về sự tồn tại của Việt.

Trong một diễn biến khác, bà Xinh đau đáu chuyện Ngân Hà đang mang thai cháu nội mình. Bà nói với Nghĩa không muốn ra nước ngoài, đòi con trai mua lại căn nhà cũ để trả lại cho Hà. Tuy nhiên, Nghĩa tỏ thái độ gay gắt với bà Xinh và cho rằng mẹ không nên dằn vặt chuyện cũ vì thiếu một căn nhà, gia đình Hà cũng không nghèo đi.

An Nhiên đứng bên trong nghe lén được toàn bộ cuộc trò chuyện, tuy trong lòng cực kỳ bực bội nhưng ngoài mặt cô ta vẫn thể hiện như không có chuyện gì xảy ra.

Bên kia, Vũ tìm cách chinh phục Ngân Hà, còn mua thuốc bổ tặng cô. Ngân Hà biết ơn nhưng vẫn không muốn mối quan hệ giữa 2 người tiến triển thêm vì đang tập trung lo chuyện của gia đình. Vũ đề nghị cô nên dùng người khác để thay thế mình ra mặt thu mua công ty. Người được anh đề cử là chuyên gia người nước ngoài cả anh và Ngân Hà đều quen biết.

Nghĩa cũng nghi ngờ trước sự xuất hiện của chuyên gia người nước ngoài này. Nhưng có vẻ như Vũ đã lường trước mọi tình huống có thể xảy ra nên chuẩn bị nhiều hồ sơ, thông tin để đập tan những nghi ngờ của Nghĩa.

Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ, bà Xinh đã lựa chọn đứng về phía Ngân Hà bằng cách ra làm chứng trong vụ kiện con trai mình. Điều bà mong muốn khi làm vậy là để có được sự công bằng khi đứng giữa cái đúng và cái sai. “Mẹ muốn mẹ mãi mãi là mẹ của con”, bà Xinh tâm sự với Ngân Hà.

Trong tập này, Nam hụt hẫng khi biết Mỹ Đình mua quà tặng luật sư Quốc Vinh chứ không phải cho mình. Nam càng bất ngờ hơn khi biết Mỹ Đình thậm chí còn đi ăn tối với luật sư Vinh.

Liệu rằng mối quan hệ của Nam và Mỹ Đình có tiến triển được xa hơn không?. Vì lý do gì mà bà Xinh “quay xe” trong phiên tòa?. Cùng tiếp thục theo dõi tập 30 phim “Trạm cứu hộ trái tim” phát sóng vào 21h40 hôm nay (15/5) trên kênh VTV3.

Mọi thông tin chi tiết tham khảo tại:

Youtube: https://www.youtube.com/@TVAdTV

Bích Đào

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tram-cuu-ho-trai-tim-tap-30-ba-xinh-quay-xe-dung-ve-phia-nghia-2281162.html