Tổ cất nhà hiếm có ở miền Tây, tặng hàng trăm căn cho người nghèo

Gần 25 năm qua, ông Bảy cùng các thành viên trong 'Tổ cất nhà từ thiện' đã đóng góp, vận động mạnh thường quân cất hàng trăm căn cho người nghèo khó khắp các tỉnh miền Tây.

Qua phà Ô Môi đến với cù lao Ông Hổ, hỏi thăm ông Huỳnh Văn Bảy (78 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang), bà con ai cũng biết và bày tỏ sự yêu mến bởi hành trình thiện nguyện của ông.

Ở tuổi xế chiều, ông Bảy vẫn dành hết thời gian, công sức đi khảo sát, xây nhà từ thiện. Ngôi chùa ông đang ở giống như xưởng mộc, cột, kèo dùng để dựng nhà chất đầy khuôn viên.

Nhiều năm qua, ông Huỳnh Văn Bảy vẫn miệt mài giúp đỡ bà con nghèo

Nhiều năm qua, ông Huỳnh Văn Bảy vẫn miệt mài giúp đỡ bà con nghèo

Xuất thân trong gia đình thuần nông, hoàn cảnh khó khăn nên thời niên thiếu, ông sớm vào chùa học đạo. Từ năm 1975, ông xin về chùa Hưng Long, cách nhà khoảng 1km sinh sống. Thời điểm đó, ông đã bắt đầu bén duyên với việc thiện nguyện.

Nhận thấy bà con địa phương còn nghèo khó, nhiều gia đình cư trú trong căn nhà rách nát, không đủ che nắng mưa, ông vận động mạnh thường quân cất nhà mới. Tuy nhiên, mỗi năm cũng chỉ cất được 1 căn.

Trong năm 2023, tổ của ông Bảy đã cất được hơn 40 căn nhà

Trong năm 2023, tổ của ông Bảy đã cất được hơn 40 căn nhà

Tới năm 2001, ông Bảy không còn đi dựng nhà một mình. Ông thành lập “Tổ cất nhà từ thiện” với hơn 40 thành viên, chủ yếu là những nông dân của xứ cù lao.

“Không có tiêu chí cụ thể nào để trở thành thành viên của tổ. Hễ ai có tâm muốn làm việc thiện, sẻ chia với đời, giúp đỡ người nghèo là có thể tham gia.

Tuy kinh tế gia đình các thành viên không mấy khá giả, sống phụ thuộc vào nghề làm ruộng nhưng ai cũng sẵn lòng bỏ tiền túi để đóng góp cất nhà”, ông Bảy cười nói.

Công việc vất vả, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi lão nông miền Tây

Công việc vất vả, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi lão nông miền Tây

Thời gian đầu, kinh phí còn hạn hẹp nên ông và các cộng sự chỉ đơn thuần hỗ trợ gỗ bạch đàn để các hộ tự cất nhà, nhưng mọi người nhanh chóng nhận thấy nhiều bất cập với cách làm này.

Người dân sử dụng sai mục đích dẫn đến số gỗ thất thoát lớn. Tuổi thọ căn nhà cũng không duy trì được lâu bởi gỗ không được xử lý kỹ, dễ bị mối mọt tấn công.

“Chúng tôi thay đổi vật liệu làm nhà, chuyển sang mua gỗ khối. Để gỗ được bền lâu, khi mua về chúng tôi sẽ cắt, xẻ thành nhiều kích cỡ, sau đó quét một lớp dầu nhớt lên khắp các bề mặt.

Tổ được chia thành 2 nhóm nhỏ, gồm lên khung và lắp ráp. Khung nhà được làm sẵn, chỉ cần dùng xe tải chở đến ráp trong ngày là xong”, ông Bảy tâm sự.

Ông Lương Văn No (73 tuổi), một trong những thành viên cốt cán của tổ

Ông Lương Văn No (73 tuổi), một trong những thành viên cốt cán của tổ

Với phương châm “làm việc thiện không có ranh giới”, tổ của ông đã có mặt ở hầu hết các tỉnh miền Tây, từ Long An, Đồng Tháp đến tận Kiên Giang, Cà Mau.

Theo ông Bảy, tất cả những hộ khó khăn đều được địa phương xác minh và giới thiệu. Dựa trên danh sách và hoàn cảnh, tổ sẽ đến tận nơi tìm hiểu, sau đó ghi nhận để thông qua với nhà hảo tâm và anh em trong tổ.

Ông ước tính, gần 25 năm qua, tổ đã xây dựng được hơn 500 căn nhà. Diện tích mỗi căn rộng từ 30 - 32m2, mất gần 3 tuần để hoàn thiện và chi phí xây dựng khoảng 35 triệu đồng.

Ông hy vọng sẽ có đủ sức khỏe để tiếp tục hành trình cất nhà cho người nghèo và tin rằng tương lai, anh em trong tổ sẽ duy trì việc làm từ thiện này, kể cả khi ông sẽ rời xa...

Hàng trăm căn nhà đến với người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Hàng trăm căn nhà đến với người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Phước Minh (69 tuổi) đã tham gia tổ hơn 15 năm. Ông cho biết, dù công việc có phần cực nhọc nhưng cũng có niềm vui riêng khi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

“Mong có nhà mới, gia chủ tập trung làm ăn, phát triển kinh tế để từng bước thoát nghèo. Đó cũng chính là nguồn động viên để chúng tôi cố gắng cống hiến nhiều hơn nữa”, ông Minh mong mỏi.

Hiện “Tổ cất nhà từ thiện” có hơn 20 thành viên thường trực, tuổi từ 50 đến 80

Hiện “Tổ cất nhà từ thiện” có hơn 20 thành viên thường trực, tuổi từ 50 đến 80

Theo bà Huỳnh Lê Thùy Dương, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Hòa Hưng, việc làm của ông Bảy và "Tổ cất nhà từ thiện" đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác an sinh xã hội ở địa phương.

“Ngoài tài trợ của mạnh thường quân, các thành viên trong tổ còn tự bỏ tiền để xây nhà tình thương cho người nghèo. Điều đáng trân quý hơn là tổ không giới hạn địa bàn hoạt động, sẵn sàng vượt đường xa, mang niềm vui tới cho bà con các tỉnh, thành phố lân cận”, bà Dương chia sẻ.

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/to-cat-nha-hiem-co-o-mien-tay-tang-hang-tram-can-cho-nguoi-ngheo-2279579.html